Thu Hòa Tan

Tác giả: Hồng Dương

Khảy khúc nhạc cho lòng ta êm ái
Ngật ngừ say cho tái hợp thái lai
Gió sương khua họa khúc hát rêm tai
Hua hương khát lã lay cơn mê ngại

Đời lấn cấn xót thương càng tê tái
Hoa xưa tươi trăng lại ngọt gối kề
Nhớ làn môi trong những buổi chiều về
Đau hồn ngả thây chê tình sống sượng

Khúc giao hưởng say sưa sao khó cưỡng
Thây và hồn mấy ngưỡng hợp hòa tan
Lòng nghiêng tràn chín hết cả cung Hàn
Gió bát nhịp mây sàng xe lơ lẳng

Trăng tha thướt khởi làn da sáng láng
Ngọc khuê văng sắc rặng hết cung ngời
Tháng chín về thu rào rạt buông lơi
Cho say khúc nhạc đời đêm mê hát

Em có nhớ miền xưa thơm ngào ngạt
Gió thu reo dịu mát cả đôi bờ
Anh sẽ về rót mật đẫy giấc mơ
Khuông trăng chín căng tơ tình bản nhạc

Cho siêu thoát một mùa thu xao xác
Ngỏ hồn ta tan lạc đến thiên thu
Nhạc lên đi bỏng cháy cả lời ru
Ta hóa kiếp lãng du vào tiên cảnh...

Say đi em ta đi vào ảo ảnh
Đêm ngàn khơi lấp lánh tỏa hương hoa
Đàn rung ngân vang khúc nhạc giao thoa
Đêm tháng chín tran ra như ánh nguyệt...
Chưa phân loại
Uncategorized