Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Hoạ 2

Tác giả: HẠO VŨ

Hoa cải bên sông đã nở vàng
Trong làn nước lạnh, nắng phủ loang
Thuyền con đưa khách vừa đậu bến
Đôi chim cu gáy, sực mơ màng
Hôm trước ngược sông hoa mới chúm
Bữa nay xuôi dòng cánh mở toang
Thu đến khi nao, sao chẳng biết?
Trải rộng lòng ta để nắng tràn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Thu Họa (HẠO VŨ)
  • Thử Hoạ Ba Bài Thơ Thu Của Nguyễn Khuyến (Trần Minh Hiền)
  • Thu Hòa Tan (Hồng Dương)
  • Thử Hoạ Thơ (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu Hoài (Lê Quang Minh)
  • Thu Hoài Cảm !!! (Đâng Dat)
  • Thu Hoài Niệm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thu Hoài Niệm (Ngọc Quang Hà)
  • Thu Hoài Niệm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thu Hoài Niệm (Việt Dương Nhân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Thọ
  • Ru Hời
  • Góc Riêng Ta
  • Lòng Chiến Sĩ
  • Mẹ Ơi !
  • Sao Mưa
  • Xuân Mới
  • Sống Là Hồng Ân.
  • Đừng Quay Lưng Đừng Thành Người Xa Lạ
  • Hoài Cổ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
©2026 - CungThuGian.com