Thu Hoài Niệm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( lộc lư ngũ bộ )

THU VỀ LÁ RỤNG TRẢI ĐẦY SÂN
Kỷ niệm ngày nao bỗng xích gần
Thấp thỏm trao thề đua ngọn gió
Mơ màng gửi hẹn rộn phù vân
Thầm ươm đáy dạ ngời tơ thắm
Lặng giữ bờ môi tỏa ánh ngần
Hạnh phúc êm đềm vui nghĩa thỏa
Ta chàng ghép vẹn mảnh tình chân.

Ghép vẹn tình ta chốn tục trần
THU VỀ LÁ RỤNG TRẢI ĐẦY SÂN
Người kia thệ ước cài tâm hợp
Kẻ nọ cầu xin ghép ý quần
Có lẽ ban đầu duyên bén vọng
Hay rằng phút cuối nợ trào ngân
Thì thôi hãy gắng cho tròn mộng
Để thắp nồng hương rạng rỡ dần

Muôn trùng thắp rạng tiếng nồng ân
Cách trở nghìn phương cũng kiếm lần
Hạ vãn mùa xa tràn ngập lối
THU VỀ LÁ RỤNG TRẢI ĐẦY SÂN
Tà dương rũ xuống sầu cô phận
Ánh nguyệt nhô cao chạnh lẻ phần
Vẫn nguyện gìn thêu ngàn phúc hỷ
Cho đời khởi sáng tấm lòng nhân

Khởi sáng dùm cho những kẻ bần
Xây nhiều tổ ấm giúp làng dân
Càng yêu Tổ Quốc xinh bờ cõi
Vẫn hiếu non sông đẹp cảnh trần
Kẻ khuất tâm sầu loang phủ ngõ
THU VỀ LÁ RỤNG TRẢI ĐẦY SÂN
Hằn gieo phước lộc cùng an hưởng
Thỏa trí bình yên lặng lẽ mần

Yên bình lặng lẽ kết tình thân
Cuộc sống niềm tin vốn dĩ cần
Gắn dệt yêu thương đừng mãi tính
Mong gìn ước hẹn chớ hoài cân
Ngày nay khắc khoải mà đơn bóng
Thuở đó thờ ơ lại hiệp vần
Quạnh quẽ buồng tim se buốt lạnh
THU VỀ LÁ RỤNG TRẢI ĐẦY SÂN.
9/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized