Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Đi...nơi Ấy

Tác giả: Trinhcamle

Thu đi
nơi ấy
mình người
Nửa đêm
chợt tĩnh
ngoài trời
lạnh căm

Choàng tay...
bấc phủ chỗ nằm
Kéo chăn
đắp vội xa xăm...
nỗi niềm

Rét sâu
từ tận con tim
Xin người đừng trách
bởi chiêm bao
tình

Thu đi
nơi ấy
một mình
Nơi đây
trở giấc
vừa bình minh
Đông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Thu Ấy (Ngọc Thạch)
  • Thu Ấy (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Con Nhớ Mẹ
  • Sân
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • ????giấc Mộng Chiều Đông ????
  • Sang Sông
  • Chiều Buồn
  • Niềm Đau Muôn Thủa
  • Anh Chờ Hoa Nở Để Yêu Em
  • Ánh Trăng Đêm (Ngày Đầu Làm Thơ 3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com