Thu Đến Hạ Đi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Xoay tròn trong gió lá thu bay
Lắc rắc mưa rơi trắng đêm dài
Lạnh lẻo trăng sao buồn lặng mất
Giựt mình tỉnh giấc giữa cơn say

Thu về lặng lẽ hạ vừa đi
Ve chả gọi nhau nữa làm gì
Phượng hồng từng cánh theo nhau rụng
Tình buồn tan tác chả còn chi

Thu về rồi đây gió đông sang
Gối chiếc chăn đơn lắm bẻ bàng
Xác phượng dập vùi lòng đau đớn
Đêm buồn thao thức nghĩ miên mang

Đất trời xoay chuyển hợp rồi tan
Tình đến tình đi quá vội vàng
Lành lạnh đêm mưa dài vô tận
Chợt nhớ mộng lòng đã vỡ tan


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized