Thu Cao Nguyên

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Một sáng thu về trên rẻo cao
Lãng đãng vầng mây nhuộm sắc màu
Bên bờ suối vắng đàn nai nhỏ
Ngơ ngác chân mềm trên lá khô.

Tiếng chim ríu rít gọi trên cành
Tiếng vượn kêu đàn len lá xanh
Suối nhẹ êm dòng trôi lặng lẽ
Đêm về soi bóng ánh trăng thanh

Có cô sơn nữ hát bên đồi
Vang trong gió lộng điệu à ơi
Để người cô lữ chùn chân bước
Nuốt vội vào tim cung lý lơi.

Đưa hồn qua những giấc mơ hoang
Trên bao sắc núi với hương ngàn
Dã quỳ gió động rơi cánh nhỏ
Ngập ngừng e thẹn bước thu sang.
Chưa phân loại
Uncategorized