Thu Bẽ Bàng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thu năm nay như bẽ bàng ngơ ngác
Ướt chân mềm nghe tan tác miên man
Thu năm nay cứ xoay miết bàng hoàng
Cứ nóng, lạnh, mây bạt ngàn đi vắng

Thu năm nay trời như không tĩnh lặng
Sáng trưa chiều cứ cuốn xoắn lăng xăng
Gió lùa qua rơi ngàn lá nhọc nhằn
Bầu trời nhỏ xám chì buồn nằng nặng

Thu năm nay bao hàng cây im vắng
Đứng lặng thinh, không đón gió chờ trăng
Lạnh cắt da rồi nắng gắt băn khoăn
Rồi ướt sũng lá nằm im vỡ mộng

Thu đến rồi đâu ai cần trông ngóng
Lá chẳng buồn cây cũng chẳng nhớ mong
Chỉ thấy sao như nặng trĩu trong lòng
Thu đến vội mang sầu Đông lắm tội

Thu năm nay nhìn cứ như bối rối
Đến hay đi ? sao khó nói nên lời
Lá thu vàng đang ngập lối chơi vơi
Nằm trơ trọi cả một trời hiu quạnh

20/11/2011
Chưa phân loại
Uncategorized