Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thứ Bảy 7/14/ And Chúa Nhựt ( 7/15/17

Tác giả: Tlan

thứ bảy chiều qua is 14
sang ngày chúa nhựt Thao củng ăn da (í)
hai ngày weekend đả qua rồi
weekday gom nữa theo mổi tháng schedule rule
người lạ mặt gom vô ích
người dzòm coi có lạ không ? ơi ai !
Thoa điếm người ngu ( bị Thoa ) sai khiến
con Thoa trật thang té , bể cái mồm ( lưỡi đài )

Tuesday

July 18-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Những Câu Lục Bát Ngắn
  • Vẫn Lung Linh Trên Đời Sống Miệt Mài
  • Xuân Già
  • Buổi Sáng
  • Bỏ Rơi
  • Em Tuyệt Vời Ngàn Khơi 07112020
  • Mùa Xuân Về Chưa Anh
  • Thu Về Với Côvid.
  • Do Nghèo
  • Quán Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
©2025 - CungThuGian.com