Thôi Sầu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Xin đừng ôm chặt nỗi buồn
Hãy gắng gượng sức, tay buông tay cầm
Đừng suy tư đến lặng câm
Đừng để bóng tối âm thầm lên ngôi

Xin đừng chìm dưới bồi hồi
" Ba chìm bảy nổi," thế rồi cũng qua
Còn sức khỏe, còn chính ta
Thì mọi chuyện khác sẽ qua từ từ

Nhìn lại, đếm lại suy tư
Sẽ thấy vạn chuyện cứ như trò đùa
Bình an chẳng để bán mua
Ngày trôi nhàm chán vì thua cách nhìn

Bình lặng nuôi dưỡng niềm tin
Được ăn, được mặc, lặng thinh là mừng
Đừng nhàn quá đến hại thân
Đừng bon chen quá thêm phần âu lo

Lòng người tuy chẳng dễ dò
Thì ta hãy gắng mà đo sức mình
Tùy cơ ứng biến mà binh
Học một chữ nhẫn, dụng tình dụng tâm

Giữ lòng tin vững trăm năm
Hết đêm rồi sáng, trăng rằm sáng soi
Xin đừng gói chặt bồi hồi
Buông đi đời khắc sẽ trôi nhẹ nhàng
Chưa phân loại
Uncategorized