Thời Gian Bên Người

Tác giả: Thiên Ân

THỜI GIAN BÊN NGƯỜI
Thời gian còn lại bên người
Chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi cuối trời
Chia tay ngân ngấn lệ rơi
Thở dài muôn tiếng vỡ đôi giọng cười

Thời gian bèo bọt biếng lười
Đò tình nằm ngủ khôn nguôi nỗi niềm
Trời già khó tính cuồng ghen
Trách ai , ai trách muộn phiền đắng cay

Thời gian chôn giấu dấu giày
Cỏ non thuở ấy phôi phai thuở nào ?
Ngẫu nhiên nín thở úa màu
Giật mình nước mắt rơi mau giật mình

Thời gian còn lại một mình
Khơi chi đống lửa đinh ninh dày vò
Tâm hồn đầy rẫy đắn đo
Thương nhau vun vén nhận cho những gì ?

Thời gian tan tác đôi khi
Buồn hơn thế kỉ bởi vì tình yêu
Bậc thềm , sỏi đá xanh rêu
Đôi chân ngây dại tan theo bóng mờ

Thời gian còm cõi giấc mơ
Hứng chi nhỏ giọt bây giờ khổ đau ?
Ấp ôm vụn vỡ nghẹn ngào
Đâu ngờ duyên phận xé rào bay cao
Ngày 14/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương ):
Chưa phân loại
Uncategorized