Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thói Đời.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(nhất vận - ngũ độ thanh)

Dương trần đặt bút trải dòng thơ
Chửi ngữ tồi nhân mặt cứ lờ
Chõ miệng chua lòm mong ủ cớ
Buông lời thối ruỗng để thừa cơ
Từng phân bạc hẩm già không đỡ
Mấy chĩnh vàng hôi trẻ lại thờ
Tại trót mang hình như lũ dở
Cho dù cõi tạm chúng còn vơ.

HD ngày 12 tháng 09 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Thói (Hồng Dương)
  • Thôi (Nguyên Phong)
  • Thôi (Dũng Lê Ngọc)
  • Thôi (Sát Tỷ Tỷ)
  • Thôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thôi (NguyễnTâmHàn)
  • Thôi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thôi ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thời @ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Thôi Ai Nhé (Người Viết Thơ Đau)
Thơ bạn muốn xem
  • Lỡ Làng
  • Từ Bỏ Tình Xưa
  • Thời Gian Của Anh Và Em Là Hoàn Hoàn Toàn  Khác...
  • Một Nửa Dòng Sông
  • Dấu Ấn
  • Vòng Tay Vẫn Đợi
  • Một Góc Nhìn
  • Anh Ngây Ngất Theo Đôi Tà Lụa Trắng
  • Dòng Sông Kỷ Niệm
  • Ở Bên Đây Tình Đã Lạt Lắm Rồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
©2025 - CungThuGian.com