Thoáng Qua

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi với người duyên tình ảo thoáng qua
Nào có phải đậm đà muôn vạn thuở
Chỉ loáng phút mê đời nên gặp gỡ
Xuyến xao lòng lầm lỡ đến bên nhau

Thoảng hương yêu dăm bữa đã phai màu
Sầu li biệt đớn đau vì thương tổn
Ai thấu hiểu giữa bon chen hỗn độn
Ta mãi tìm nơi chốn mộng bình yên

Cõi nhân gian cuộc sống quá ư phiền
Mơ hạnh phúc miên trường toàn ảo vọng
Chân sãi bước nghe buồn vương lạc lõng
Kiếp phong trần lắng đọng lạnh hồn đơn

Gợi trong tâm chút quạnh vắng tủi hờn
Do luyến ái nhiều hơn là nghĩa nợ
Thân chết rũ đắm chìm trong sợi nhớ
Giấc mơ hồng vụn vỡ nhạt nhòa tim.
26/2/2019
Chưa phân loại
Uncategorized