Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lẫn

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

LẪN

Thương hồn ta nằm trong cửi
Chưa ngày tay nắm tay non
Thương đời ta vầng trăng đỏ
Tầm tã cô đơn cớ nào...?

Huyệt người tìm đẩu đâu được
Đền tình cũng thắp chơ vơ
Ta lẫn điều thầm lặng nhất
Nghĩ gì? Dịu ngọt xa kia...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Lan Chết Giữa Rừng Thu (Nguyên Đỗ)
  • Lần Cuối (Thăng Trầm)
  • Lần Cuối (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Lần Cuối Bên Nhau (Lê Cảnh Tiến)
  • Lần Cuối Em Khóc Vì Anh (Mai Thúy Hải)
  • Lần Cuối Gọi Tên (Lệ Tình)
  • Lần Cuối Hồi Âm (Đời Lạc Xuể)
  • Lần Cuối Khóc Vì Anh (Mai Thúy Hải)
  • Lần Cuối Nghe Em (Lê Cảnh Tiến)
  • Lần Cuối, Miền Tây (Vũ Đình Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Ngày Đã Qua
  • Thờ Ơ Là Thơ
  • Sinh Nhật Muà Thu
  • Gửi Người Tình Lỡ
  • Lời Bình Bài Thơ Hư Không
  • Thi Sĩ Và Gió..
  • Viết Cho Tuổi Ngọc
  • Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non
  • Chia Tay
  • Phút Chạnh Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
©2026 - CungThuGian.com