Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ

Tác giả: Mr.Smile

Tình yêu thơ phải chăng là duyên nợ?
Nợ rất nhiều, vay trả mãi không thôi.
Thơ ơi thơ! Phải em là bến đỗ?
Và dịu dàng hôn cạn bến bờ anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Thơ (Vi Thông)
  • Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thơ (Thangtram)
  • Thơ (Vỹ Nhi)
  • Thơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thơ (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thơ (Trọng Văn)
  • Thơ (Hoa Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Dưới Bầu Trời
  • Nói Với Anh..
  • Thập Lục Dạ Ngoạn Nguyệt
  • Trò Chơi Dân Gian Còn Mãi Với Thời Gian
  • Chuông Chùa Ngân
  • Chuyện Cuộc Đời 3
  • Tặng Anh
  • Nắm Đất Quê Hương
  • Chậm Chạp
  • Em Là …
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
©2026 - CungThuGian.com