Đời Là Một Giấc Mơ

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ

Tôi đã khóc khi hay tin em mất
Cuộc đời này thật ngắn ngủi vậy sao
Tuổi ba nhăm vẫn còn những ước ao
Đã vội vã thân trao vùng cát bụi

Ôi! Cuộc đời! Mùa xanh đã tàn lụi
Vẫn để đời thoảng chút tím hoa Mua
Em ra đi vội vã giữa mùa thưa
Cho xót xa chiều đưa miền ngược gió

Tôi vẫn biết đời trầm luân thế đó
Hoài thương tiếc sao lỡ một đời hoa
Cánh hoa rơi nỗi đau bỗng vỡ oà
Đêm trăng úa nhạt nhoà ngọn đèn phố

Lưu Nhã Vy
Chưa phân loại
Uncategorized