Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Viết Ở Biển

Tác giả: Hữu Thỉnh

Em xa anh
Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà quất núi cũng mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím.
Sóng chẳng đi tới đâu nếu chẳng đưa anh đến
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Thơ Viết Ở Biển Vũng Tàu (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Thơ Viết Ở Chân Cầu (Hoàng Lộc)
  • Thơ Viết Ở Đà Lạt (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm Vui
  • Và Kêu Lên: “trời! Không Còn Sa Mạc!”
  • Lặng Lẽ Đứng Nhìn Về Nơi Xa Ấy
  • Mời Nhau
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (371)
  • Vô Đề 1
  • Anh Đâu Ngờ
  • Góc Nhỏ Ngày Xưa
  • Anh Thương Em Mê Mệt 05132023
  • Kỷ Niệm Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
©2025 - CungThuGian.com