Thơ Viết Gửi Một Người Tháng Ba

Tác giả: Hàn Tương Thi

Thơ Viết Gửi Một Người Tháng Ba

Em có về tháng ba không em?
để bông gạo vẫn ngập ngừng thắp lửa
phía chân làng nắng dồn xanh mắt nhớ
gọi gió chiều lạc cánh xôn xao...

Em có về tháng ba?
xuân đã gầy thêu đường vân tuổi lá
cánh đồng xanh trùng trùng sắc mạ
dấu bàn tay của mẹ trổ mùa

ôi, giấc mơ phố…
chừng sa xỉ… những bước chân hối hả

Tháng ba…
gối nghiêng vành trăng xô lệch bóng mình
chùm hoa gạo cũng thắc thỏm nghiêng mùa
từng sợi mưa:
đan vào thăm thẳm vệt chiều loang khói
chở đầy niềm nỗi ước vòng tay
nghe vòm xanh đã đầy
nghe bước mùa giòn nụ hương say

tháng ba
ngợ ngàng chừng tiết hạ
nôn nao lòng …thắp một dáng phố xa.

02. 03. 2016
Chưa phân loại
Uncategorized