Thơ Về Người Lính

Tác giả: Lê Sáng

GỬI VỀ HẬU PHƯƠNG NGÀY 08/03
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

***

Tình cờ hôm nay có cuộc nói chuyện với anh bạn bộ đội mới cưới vợ xong, đi 2 tháng trực dịch covid chưa được về nhà, ngày mai là 8/3 rồi anh muốn gửi cho vợ và mẹ mình một bài thơ nhờ Quang Sáng phác hoạ. Cũng hơi gấp nhưng mình tranh thủ ghi mấy dòng, hy vọng mọi người chia sẻ để cho vợ của người lính này đọc được.

***

Anh viết vội mấy dòng thơ nhắn gửi
Tặng cho em chung với mẹ quê nhà
Hai tháng tròn anh biền biệt phương xa
Nơi núi thẳm bìa rừng treo võng tạm.

Dịch Covid tháng ngày như đánh trận
Thức thâu đêm đứa trực đứa nấp rình
Thở nhẹ phào thấy nắng sớm bình minh
Thay ca ngủ để đêm còn canh tiếp.

Xa cha mẹ xa cả em ngày tết
Anh tuân theo chiến dịch của Quân Đoàn
Nay đến ngày mừng Phụ Nữ Việt Nam
Anh lại hẹn không về cùng vui được.

Thương em lắm nhớ mẹ già khóc suốt
Đợi dịch tan mở chốt được tự do
Nhánh Lan rừng mùa này nắng cháy khô
Nhưng anh nhặt về cùng em trồng tưới.

Mai mồng 8 tháng 3 vừa kịp tới
Anh chúc em nhắn gửi mấy dòng này
Yêu em nhiều anh chẳng thể đổi thay
Sẽ ấp ủ đong đầy tình muôn thuở.

Gửi nhắn Mẹ giữ dùm con người vợ
Mai xong công con trở lại con đền
Luôn khẩn cầu Mẹ sống thọ bách niên
Người vô giá bạc tiền không đánh đổi.

Ngày phụ nữ cũng chân thành nhắn gửi
Tới các cô các chị phái má hồng
Luôn rạng ngời trước mắt của đàn ông
Luôn thành đạt cho chồng làm đầy tớ.

Chúc các chị năm nay ngồi một chỗ
Cũng mỏi tay do phải nhặt đếm tiền
Chúc mọi nhà có cuộc sống ấm êm
Ngày phụ nữ viết mấy dòng giúp bạn.

Quang Sáng 07/03/2021
Chưa phân loại
Uncategorized