Thơ Và Nhạc

Tác giả: Anh THi Đi

Bạn bè ba đứa, ngồi quán cóc
Uống tách cà phê, ngẫm sự đời
Nhấm nháp chén trà, xem vị chát
Nhựa thuốc vàng tay, khói thay lời.....

Có ai nhớ xưa, tôi rất nhớ:

"Mặt trời chân lý" lên "TỪ ẤY"
"Nhìn áo rách vai", "MÀU TÍM HOA SIM"
"TÂY TIẾN", tiếc thương "mồ viễn xứ"
"Anh gượng đứng lên","DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM"

"Sương thướt tha bay", hát "ĐÊM ĐÔNG"
"BÓNG CÂY KƠNIA", "Uống nước nguồn miền Bắc"
"VÀM CỎ ĐÔNG", "Ở tận sông Hồng em có biết"
"BÀI CA HY VỌNG", "mùa Đông và mây mù sẽ tan"

Thơ với nhạc, chung một cuộc đời
Là tim, là máu, đẫm mồ hôi
Hát lên, cao vút tầng mây trắng
Ngâm trầm, sâu lắng đọng lòng người...

Có bài ca, âm thầm vượt giới tuyến
Có bài thơ, sống mãi với thởi gian
Bởi người sinh ra, cực khổ gian nan
Nơi sinh ấy, nên thơ và rất nhạc...
Loài người gọi, đó là tuyệt tác
Vượt không gian và vượt cả thời gian....

Có ai nhớ xưa, ai cũng nhớ...

Bạn bè ba đứa, ngồi trong mơ
Uống tách cà phê, giọt nhạc thôi buồn
Nhấm nháp chén trà, vị thơ ngọt
Khói thuốc vầng mây, ấm tâm hồn....


Tháng 02.2000

Anh Thi Đi

Ghi chú:
+"sinh ra" : Là sáng tác nhạc và thơ
+"Nơi sinh": Là xuất xứ bài nhạc và thơ
+"mơ" : Là ước mơ
Chưa phân loại
Uncategorized