Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Tình - Em Chìm

Tác giả: Quỳnh Linh

Em như chìm giữa phố đông
Trăm nhìn mà vẫn như không mắt cười
Phố rơi hoang hoải lòng người
Em tôi chết lặng tim lười biếng yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lục Bát Miền Tây - Miền Tây Nói Ngược
  • Thơ Tình - Bỏ Quên
  • Thơ Tình - Hết Yêu
  • Lục Bát Miền Tây - Nước Nổi Đồng Mây
  • Lục Bát Miền Tây - Giấc Miền Tây
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com