Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Miền Tây - Miền Tây Nói Ngược

Tác giả: Quỳnh Linh

Miền Tây thương mến của ai
Nắng loang "say” thế, mưa “dài” ủ ê
Người đâu có “dữ” chỉ “ghê”
Nếu mà đã gặp bùa mê... khó về.
Quỳnh Linh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Tình - Em Chìm
  • Thơ Tình - Bỏ Quên
  • Thơ Tình - Hết Yêu
  • Lục Bát Miền Tây - Nước Nổi Đồng Mây
  • Lục Bát Miền Tây - Giấc Miền Tây
Thơ tương tự
  • Lục Bát Miền Tây - Giấc Miền Tây (Quỳnh Linh)
  • Lục Bát Miền Tây - Nước Nổi Đồng Mây (Quỳnh Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • 584 - Nắng Hè
  • Ánh Trăng Đêm Nay
  • Đời
  • Tấm Lòng Mẹ Việt Nam Anh Hùng
  • Hạnh Phúc Bình Phàm
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 666.
  • Đừng
  • Mẹ Nhớ Các Con (Bát Ngôn)
  • Níu...
  • Nửa Vần Thơ Lạc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2026 - CungThuGian.com