Thơ Thẩn Mình Em !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Gió nhẹ nhàng vờn mái tóc Em bay
Ngỡ tay Anh vừa đan xen ve vuốt
Ánh nắng vàng đùa lướt qua phía trước
Ngỡ môi Anh vừa hôn nhẹ mơ màng !

Chiều dần tàn cái nóng cũng vội tan
Hoàng hôn buông màu tím chờ tím đợi
Em vẫn biết Anh còn xa vời vợi
Chỉ trong tim cảm giác vẫn nồng nàn !

Như còn đây vòng tay xiết ôm ngang
Mùi hương quen vẫn từng đêm ấp ủ
Yêu bao nhiêu để trái tim thấy đủ
Chỉ khi xa lại thấy nhớ vô cùng !

Anh như chim bay mãi ở không trung
Em như bến vắng thuyền và chờ đợi
Thời gian trôi tình vẫn còn chới với
Em trở về bến cũ một mình Em .

(Hà Nội 16h 13p ngày 19/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized