Thơ Một Bên Và Em Một Bên

Tác giả: Lê Sáng

THƠ MỘT BÊN VÀ EM MỘT BÊN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Dẫu cay đắng anh vẫn muốn làm thi sĩ
Đem cả tâm tình anh dệt lại thành thơ,
Có lắm kẻ bảo anh sao giống một thằng khờ
Anh vẫn chấp nhận ! Bởi linh hồn thông tỏ.

Đánh đổ trái tim em, đã biết bao người kêu khó
Phải lặn lội kiếm tìm như xuống biển trèo non,
Anh dệt những vần thơ ru giấc ngủ em tròn
Khi em say mộng ! Anh thở phào nhè nhẹ.

Nắm lấy được tay em, trống ngực lòng muốn bể
Sợ cái liếc nhìn của những kẻ rình bên
Đánh đổi cả giang sơn, họ cung phụng bạc tiền
Trong khi anh chỉ tặng mấy dòng thơ ngắn ngủn.

Rồi một buổi trời đông cơn mưa rào ập đến
Anh vội chẳng kịp về, chốn hẹn để em mong
Cái lạnh lẽo cô đơn thêm vị mặn chát lòng
Làm sao anh có thể gửi em lời xin lỗi.

Anh lại mượn vần thơ viết lên điều muốn nói
Viết khúc nhạc ru tình nhưng không mượn người ca
Thơ của trái tim yêu, em say chất thật thà
Dẫu em có đợi cả mùa đông giá lạnh.

Và cứ vậy nghe em, hãy đừng nên so sánh
Thi sĩ đa tình mà lãng mạn đáng yêu
Hãy để lại trong anh một góc nhỏ chia đều
Cho em một nửa, dành cho thơ một nửa.

MC Quang Sáng Đêm khuya 19 _ 09 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized