Núi Còn Muốn Yêu

Tác giả: Trần Thi Thủy

Ai cũng tưởng núi vô hồn vô cảm
Đứng trơ vơ không cảm nhận gì đời
Ở trong lòng toàn đá lạnh mà thôi
Thời gian trôi rêu xanh dần bao phủ .

Ai cũng tưởng núi lúc nào cũng ngủ
Trời nắng mưa chẳng thay đổi gì nhiều
Nhưng nhầm rồi núi kia cũng muốn yêu
Muốn cảm nhận những gì ta cảm nhận !

Núi cũng muốn vòng tay ôm kề cận
Nụ hôn yêu dẫu đá lạnh ngàn năm
Anh nhìn kìa núi như thể đang nằm
Cũng yêu thương mặn nồng như ta đấy !

Khi con tim tình yêu muốn sống dậy
Là yêu thương luôn tràn ngập trong lòng
Thiên nhiên , con người , vạn vật đều mong
Hãy yêu thương chân tình khi có thể !

Núi đứng trơ vẫn còn đáng yêu thế
Là con người tình càng thể nhân lên
Hạnh phúc luôn đứng đợi ở bên thềm
Hãy dang tay mở lòng ta đón nhận !

( Hà Nội 09h 45p 08/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized