* Thơ Lòng Xuyên Lục *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ LÒNG XUYÊN LỤC

Nghe trống vắng chừng như vô vọng
Không còn ai trông ngóng tin nhau
Ngày buồn đêm tủi dạ nhàu
Cô liêu thức giấc niềm đau riêng mình
*
Nghe nghẹn đắng rung rinh ngấn lệ
Biết đâu tìm ai kể chuyện đây
Tâm can trĩu nặng vơi đầy
Thừ người sớm tối ngồi ngây mắt buồn...
*
Đâu tri kỷ dẫu muôn người bạn
Nửa kiếp đời xuân mãn thu sang
Thời gian tuy đã muộn màng
Tri âm được mấy lang thang cô phòng.
*
Bao dâu bể ước mong gì nữa
Số mệnh trời đôi lứa hai nơi
Trăng tàn nửa mảnh gọi mời
Tìm đâu ghép trọn mà vơi nỗi sầu...
*
Sông mấy khúc nông sâu ai rõ
Nước xuôi giòng đen đỏ phù sa
Chốn nào có được mặn mà
Nhiêu khê dấn bước tìm ra bạn hiền...
*
Trông mỏi mắt du miên vận gởi
Dòng thơ này cho tới bến bờ
Nỗi niềm xúc cảm chơ vơ
Từ xa vạn dặm lặng lờ nên câu...
*
Xuyên qua lục địa bắc cầu
Thơ lòng xướng họa tình sâu muôn đời...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 14/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized