Thơ Hỡi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thơ ơi là thơ ơi!
Tôi chờ tôi vẫn chờ.
Đời ơi là đời ơi!
Tôi đợi tôi luôn đợi.
Tình ơi hỡi tình ơi....
Xa rồi vẫn xa xôi..........
Người ơi hỡi người ơi!
Có bao giờ chơi vơi?!?!?!
Cuộc đời là thế đấy!
Mong đợi và đợi mong,
Chờ mong và trông ngóng,
Để tìm một số không?!?!?!
Ảo vọng và ảo mộng,
Cưỡng cầu hay thong dong?!!!?
Đời trôi không lắng đọng,
Ôi đời có lắng trong!?!??!
Tôi cứ gọi cứ gọi....
Bồi hồi và bối rối.........
Một thoáng một thoáng thôi!
Đừng mõi mòn thêm tội.
Đời ơi hãy êm trôi.....
Người ơi có thương tôi,
Tình ơi nhân gấp bội,
Thơ ơi cứ tuôn thôi,
Buồn, vui: đời vẫn trôi.
Nên mỉm cười, thế thôi!
04/11/2011
Chưa phân loại
Uncategorized