Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (30)
Đừng Buồn
Đừng buồn, đừng khóc nữa Nương ơi!
Da diết trong ta nỗi nhớ nàng
Dẫu biệt nghìn trùng xa diệu vợi
Còn đây hồn mộng dưới trăng thanh
NTS
Ước Vọng
Bên đời gió thổi dạ chơ vơ
Lưu luyến suy tư bước thẫn thờ
Đôi ngả thương sầu xa vạn dặm
Chạnh lòng canh vắng nhớ chàng thơ
Hương yêu tha thiết chân tình quá
Đã khiến con tim biết dại khờ
Muốn vượt trùng dương ngàn hải lý
Cùng chàng hội ngộ dưới trăng mơ...
T.M
Đừng Buồn
Đừng buồn, đừng khóc nữa Nương ơi!
Da diết trong ta nỗi nhớ nàng
Dẫu biệt nghìn trùng xa diệu vợi
Còn đây hồn mộng dưới trăng thanh
NTS
Ước Vọng
Bên đời gió thổi dạ chơ vơ
Lưu luyến suy tư bước thẫn thờ
Đôi ngả thương sầu xa vạn dặm
Chạnh lòng canh vắng nhớ chàng thơ
Hương yêu tha thiết chân tình quá
Đã khiến con tim biết dại khờ
Muốn vượt trùng dương ngàn hải lý
Cùng chàng hội ngộ dưới trăng mơ...
T.M
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)