Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1374)
Chí Thành
Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…
29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Ngược Dòng
(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)
Nỗi khổ tình duyên khiến ngộ vừa
Thiền môn hẻo lánh bụi trần thưa
Cam lồ mát dịu rơi thềm cửa
Bản ngã khô cằn liệng nắng trưa
Giũ bỏ mê thần quang ánh tựa
Lau chùi tỉnh thức rạng hồng đưa
Vùi tam độc xuống mồ nung lửa
Cứu rỗi chuông chiều ngược cổ xưa.
July 19, 2019
Tam Muội
Chí Thành
Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…
29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Ngược Dòng
(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)
Nỗi khổ tình duyên khiến ngộ vừa
Thiền môn hẻo lánh bụi trần thưa
Cam lồ mát dịu rơi thềm cửa
Bản ngã khô cằn liệng nắng trưa
Giũ bỏ mê thần quang ánh tựa
Lau chùi tỉnh thức rạng hồng đưa
Vùi tam độc xuống mồ nung lửa
Cứu rỗi chuông chiều ngược cổ xưa.
July 19, 2019
Tam Muội
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)