Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (329)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (329)

Chuyện Trò

Ngây ngất tình say đối với em
Hồn yêu chuyển hóa trải vào tim
Ngân nga vạn khúc đàn muôn thuở
Loang vọng không gian vượt khắp miền...

NTS

Một thuở mơ màng nơi bến mê
Cung đàn trầm bổng vọng thôn quê
Vầng trăng trinh nữ thêm ngà ngọc
Gặp ánh thiên hà quên tái tê.

TH

Anh đắm, anh say một chữ tình
Ngàn yêu da diết gửi trao mình
Vầng trăng diệu vợi, trời đôi ngả
Tận cõi tâm hồn vẫn đợi tin....

NTS

Một ngày vắng mặt một ngày buồn
Lã chã đôi hàng đẫm lệ tuôn
Trông ngóng tin xa mà thổn thức
Vần thơ chan chứa thẳm tâm hồn.

TH

Anh biết ngoài kia em vấn vương
Thời gian lặng lẽ trải thu buồn
Nhớ nhung, khát vọng hằn sâu nặng
Chỉ biết âm thầm ...nhỏ giọt sương!

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized