Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhà Thơ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Nhà thơ là ông già nghìn tuổi
ở trong đứa trẻ mới ra đời
Trí khôn mà giống niềm thơ dại
Như mắt tinh đời hóa khóe môi .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Nhà Thơ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Nhà Thơ (Nghinh Nguyên)
  • Nhà Thơ (Mr.Smile)
  • Nhà Thơ Cảnh Ngọc (Cảnh Ngọc)
  • Nhà Thơ Chiến Sĩ (Bùi Nguyên Phong)
  • Nhà Thơ Jacques Prevert (Trần Minh Hiền)
  • Nhà Thơ Luân Hoán (Trần Bảo Kim Thư)
  • Nhà Thơ Musset (Trần Minh Hiền)
  • Nhà Thơ Nguyễn Minh Khiêm Bình Luận Về Phạm Khang Qua Tập Những Giai Điệu Của Thời Khắc - Trân Trọng Giới Thiệu Cùng Các Bạn Của Tôi...! (PHẠM KHANG …)
  • Nhà Thơ Nguyễn Đình Chiểu (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Thương
  • Chiếc Hòm Kia Được Thả Xuống Từ Trời
  • Đường Xưa Kỉ Niệm
  • Vết Sẹo Tâm Hồn
  • Biết Ơn Me
  • Nắng Gầy
  • Tình Khúc Biệt Ly
  • Xin Em Cứ Đẹp Một Đời Hoa
  • Thế Là Em
  • Dư Ảnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
©2025 - CungThuGian.com