Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (315)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (315)

Chuyện Trò (Mỗi người một đoạn)

Hoa đẹp của người đẹp tặng
Đem về tặng vợ ở nhà
Vợ buồn chẳng thể nhận hoa
Thì thôi đem trả kẻo mà
Người đẹp mà biết lại la...

TH

Anh đâu lấy hoa người ta
Mang về để tặng vợ nhà
Mà sao vợ lại bù loa
Để anh đây phải xuýt xoa
Hoa đây là của anh mà
Cặm cụi dồi mài kiếm ra
Nỡ nào vợ phải tránh xa
Hổng sợ anh đây buồn à!

NTS

Vợ anh cũng đã bù loa
Vì sao anh lại đem hoa của người
Về nhà tặng...ngỡ cười tươi
Ai dè vợ mếu ... lệ rườì rượi tuôn

TH

Anh đây có ghé vườn hoa
Nhưng đâu lấy của người ta đem về
Cớ sao vợ phải ủ ê
Hờn hờn, dỗi dỗi, lê thê nỗi niềm!....

NTS

Chạnh lòng tủi giấc cô miên
Ngỡ là mình đã gặp hên bữa rày
Vần thơ cứ ngỡ đắm say
Ai dè... chẳng gió...mà lay cội cành.

TH

Mình ơi! Mình chớ loanh quanh
Khiến cho nhức nhói lòng anh đó mà
Dẫu cho vườn lạ nhiều hoa
Đâu bằng thắm thiết vợ nhà của anh!

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized