* Thơ Giỗ Mẹ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ GIỖ MẸ

Anh Nguyễn Ngọc làm ơn viết hộ
Tặng Mẹ em đời khổ miệt mài
Một mình khó nhọc chông gai
Tảo tần buôn bán u hoài cưu mang
*
Trước khi chết lại càng thương Mẹ
Nỗi đớn đau quạnh quẽ cuối đời
Đơn thân khổ cực lệ rơi
Cố mà buôn bán ra lời chẳng than...
*
Con bảy đứa, nghèo nàn cơm áo
Số phận bần nên tạo âu lo
Mẹ hiền bươn chải lặn mò
Bán buôn tạp hoá nào to bạc tiền.
*
Mẹ trăn trối liên miên lo ngại
Thương các con mà phải lìa trần
Nay ngày cúng giỗ tri ân
Nhờ thơ miễn phí một lần tặng đây.
*
Ráng chăm sóc đong đầy con nhé
Để Mẹ đi lòng nhẹ thanh nhàn
Một đời tằn tiện gian nan
Các con ở lại mây ngàn hồn bay...
*
Từ dạo ấy tháng ngày nhung nhớ
Đêm chiêm bao mà ngỡ Mẹ còn
Nhìn trời nước chảy trên non
U hoài mặc niệm hao mòn Mẹ yêu...
*
Nay ngày giỗ tiêu điều nhớ Mẹ
Hồn linh thiên nhận nhé bài thơ
Cầu mong ở cõi xa mờ
Các con nhớ Mẹ nằm mơ thấy người...
*
Phận đời chịu cảnh trêu ngươi
Cửu tuyền xin hãy an cười thênh thang...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 05/06/2017
Chưa phân loại
Uncategorized