* Thơ Chào Mừng Bé William Ha *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ CHÀO MỪNG BÉ WILLIAM HA
*
Chị Dzung Nguyễn nay thành bà Ngoại
Một niềm vui đợi mãi tháng ngày
Bây giờ hạnh phúc hôm nay
Thăm con cùng cháu nơi này sướng ghê !
*
Thật lòng chúc cận kề đầm ấm
Tình cháu con thẩm đậm chung nhà
Từ nay có tiếng ngân nga
Trẻ thơ vun xới chan hoà gia cư...
*
Coi vậy chứ tìm từ cũng khó
Trẻ vừa sinh không bỏ viết chơi
Chúc cho bé chỉ đôi lời
Ngủ ngoan bú khỏe thảnh thơi miệng cười...
*
Vừa mở mắt mặt tươi ngươi sáng
William Ha vẻ rạng tinh khôi
Ngoại Dzung đi đứng lại ngồi
Hân hoan nhìn cháu trong nôi thèm bồng.
*
Sao tả hết mênh mông vui sướng
Thật tuyệt vời được hưởng niềm vui
Gia đình sum họp ngọt bùi
Giờ thêm em bé đẩy lui muộn phiền...
*
Nguồn hạnh phúc do thiên đã định
Bé đến rồi tuyệt đỉnh gia đình
Rồi đây bé chạy linh tinh
Mệt cho bà Ngoại mỏi mình bò theo...
*
Tay tựa má em đèo hình nữa...
Những búp măng ngón dựa vào nhau
Thảnh thơi đời đẹp muôn màu
Bài thơ hứa hẹn trước sau tươi nồng.
*
Mà thật đấy còn trông chi nữa ?
Vừa chào đời điểm tựa Mẹ Cha
Thêm bà Ngoại rất đậm đà
Cùng em sáng tối ngân nga giấc nồng...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 04/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized