Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiện Duyên

Tác giả: Đặng Xuân Linh

Người hiền sẵn tánh khó xoay vần
Phú tứ nào ghi rõ dạ trần
Chân bước dịu dàng lòng ổn định
Lời thơ trầm lặng nét bày phân
Hào quang xán lạn soi nhân thế
Phật pháp diệu huyền thấm nghĩa ân
Phúc thiện gieo mầm thu quả đẹp
Tâm đầy nhã đức tiếng vang ngân



03-08-2009
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyển Bến
  • Quyến Rũ Của Vạn Vật
  • Chúc Xuân Mậu Tý
  • Về Ngắm Cảnh Quê
  • Xuân Đền Nơi Nơi
  • Con Thương Của Mẹ
  • Nhớ Mãi Đêm Trăng
  • Thành Kính
  • Mẹ
  • Giấc Mơ Thuở Ấy
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên (Hồn Biển)
  • Thiên Duyên (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thiên Duyên (Thiết Dương)
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu !!!
  • Tình Xuân Khao Khát
  • Tôi Là Người:
  • Bên Trời 4
  • Cảm Ơn 2
  • Đạo Đức Học Đường
  • Vương Miền Ký Ức
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1212)
  • Trạm Dừng Chân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
©2026 - CungThuGian.com