Thiền Định

Tác giả: Đào Thi Thi

Đôi khi chỉ muốn bình yên lắm
Chỉ muốn tâm tịnh nhắm mắt thôi
Ngồi thiền tìm một chỗ ngồi,
An vui ta ngắm mây trôi giữa đời.

Trong cuộc sống vượt nghìn sóng gió
Mới thấy đây mới đó mà xa
Thôi thì duyên số cũng là,
Mặc đời đưa đẩy thuyền ra nơi nào.

Chỉ cần biết tâm mình an lạc
Tưởng như mình dưới thác ngồi thiền
Nhiều khi ước sướng như tiên,
Không lo danh lợi nhiều tiền hay không.

Bởi khó lắm thoát đời phàm tục
Sống ở đời người phục mới hay
Nhưng mà cách sống nào hay,
Phải chăng thiền định ngắm mây giữa trời.
Chưa phân loại
Uncategorized