Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Địa Hữu Tình Lấy Chữ Đạo Làm Quy Tắc.

Tác giả: Mr.Smile

Nhất Tâm dương hướng vào bên trong
Âm nên chuyển hướng ra bên ngoài
Có như thế mới bảo đảm hài hòa Vũ trụ
Thiên địa hữu tình lấy chữ Đạo làm quy tắc.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Xưa Nhạt Nhoà
  • Góc Sinh Hoạt.
  • Một Chút Vườn Xưa
  • Phai Phôi
  • Quê Me...
  • Thương Em 2
  • Cho Những Người Đã --yêu!
  • Yêu (Bản Tứ Tuyệt)
  • Còn Nhớ Hay Quên
  • • Mộng Vãn Khứ.37 •
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
©2025 - CungThuGian.com