Thích

Tác giả: Thiên Ân

THÍCH
Anh thích cầm tay lâu thật lâu
Mười ngón tay ngoan duyên dáng sao?
Mát lạnh một vùng hoa lá cỏ
Chạy trong thế giới muôn sắc màu

Anh thích nắm tay người anh yêu
Hơi thở thơm tho rộn trong chiều
Trái tim say nắng thời mở cửa
Cổng tình em mở được bao nhiêu?

Anh thích cầm tay trăm lối mơ
Tạo hóa sinh ra những dại khờ
Những kẻ đa tình buông ve vãn
Thi sĩ rầu rầu thả sợi thơ

Anh thích cầm tay để nâng niu
Trăm nghìn cay đắng ,xót xa nhiều
Ôm ấp mơn man lòng dậy gió
Em thắc mắc chi chẳng thèm yêu?

Anh thích cầm tay để hôn thôi!
Đan mộng vào nhau gợn bồi hồi
Bên bờ năm tháng không chật hẹp
Mênh mông lắng đọng chút tinh khôi!

Anh thích cầm tay gieo nhớ thương
Cầu nguyện anh,em mộng chung giường
Lẻ bóng bây giờ là dĩ vãng
Ngồi trên bến đợi thả tơ vương
Ngày 15/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized