Thích Em 2

Tác giả: Thiên Ân

THÍCH EM
Ta thích theo em về tận nhà
Thương thầm nhớ trộm dám nói ra?
Ấp úng dây cà ra dây bí
Mòn gót chân chiều ấy gièm pha!
Ta lại tương tư sớm tới chiều
Bụng đói meo râu thèm bún riêu
Cỏ gà lún phún ta nhổ gốc
Bứt lá vo tròn... lặn mất tiêu
Ta lẽo đẽo hoài dấu chân non
In bóng của em lối đường mòn
Khập khà khập khiễng ai dồn bước?
Tình rớt đầy đường tiếng lon ton
Ta thích ghé hoài bến bờ xưa
Má lúm đồng tiền ơi khó ưa!
Thật thà thua thiệt chăng hay chớ?
Eo óc tim gan vội bỏ bùa
Ta vốn ghen tuông chém gió chơi
Khuyên em chớ vội nở nụ cười
Với anh hùng rởm bên hàng xóm
Lông mi chớp chớp rụng tơi bời
Ta thích em là sở hữu anh
Giăng lưới 40 rõ ngọn ngành
Kẻ dòm , người liếc tức anh ách
Ru em vào giấc mộng ngày xanh
Ngày 25/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized