Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thì Tự Tôi Đi Kiếm Câu Trả Lời...

Tác giả: Mr.Smile

Có chuyển động, đứng yên nơi trần thế
Có sự chết đi và sinh ra thay thế
Có sắc sắc không không, có chân lý cuộc đời
Nhưng câu hỏi: làm sao thơ viết được?
Thì tự tôi đi kiếm câu trả lời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Nhau Mãi
  • Hà Nội Mùa Đông Và Em
  • Gửi Về Em 10
  • Hẹn Em Kiếp Sau Nhé In Đô
  • Chúc Xuân Nhâm Dần 2022.
  • Nói Với Em..
  • Tháng Tám
  • Tình Đầu Đã Cũ
  • Long Tranh Hổ Đấu
  • Em Đi ...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
©2026 - CungThuGian.com