Theo Em Qua Lại Đò Ngang

Tác giả: Trinhcamle

(Bài thơ thuở học trò- Khi ấy qua lại sông Hàn chủ yếu bằng đò ngang , những giờ nghỉ học thích lên đò ngang để ngắm nước nhìn mây mà không tốn tiền vì học sinh được đi miễn phí )



Em nghĩ gì
mà ngồi mãi trên chiếc đò ngang?
Đò lại
đò qua
mắt nhìn sâu lắng
Cũng vì em
lòng tôi thích lang thang
Yêu mây bay
vì áo em quá trắng

Tôi theo em
tròng trành đò ngang trong những giờ nghỉ học
Có biết không
tim tôi theo con sóng phập phồng ?
Có biết không
một người cô độc ?
Như cánh bèo đang trôi dọc dòng sông

Tôi vẫn mơ
con đò ngang chở đầy hoa mộng
Chở mây trắng trên khoang
qua lại đôi bờ
Chở hồn thư sinh
dập dềnh sóng động
Để mắt trầm
theo suối tóc tiểu thơ .
Chưa phân loại
Uncategorized