* Thế Nào Là Thi Sĩ ? *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???THẾ NÀO LÀ THI SĨ ????
{ Cảm tác bài : TÔI CƯỜI MÌNH của Võ Văn Bảy Nghĩa }

Đâu phải dễ được từ thi sĩ
Thơ lọt vào giác thị người xem
Lại còn phản ảnh khát thèm
Nội dung xã hội phải đem tỏ tường
*
Thi sĩ thật cảm hương sắc thái
Viết vài bài qua lại nêu danh
Phóng viên nhà báo ưu dành
Họ tên tiểu sử nơi sanh tháng ngày...
*
Thêm một nỗi thơ hay lôi cuốn
Độc giả ưa lẫn chuộng chất thơ
Nhà văn xét nghiệm đợi chờ
Cho vào văn học vương tơ các trường...
*
Đường xa lắm mùi hương thi sĩ
Có những người tận tụy cả đời
Đến khi chết lịm tả tơi
Còn chưa được gọi một lời thi nhân...
*
Có những bạn chuyên cần ra tập
Thơ tên này mừng ấp đề kia...
Mướn người viết lách ô kìa
Nêu danh bán tiếng lia chia mất tiền...
*
Ôi thi sĩ ! Bút nghiên nào dễ
Được vào vòng cái lệ xưa nay
Thì thôi cố gắng lo cày
Nỗi niềm phó mặc chua cay bên đời...
*
Vui cùng ngẫu hứng cuộc chơi
Chữ về thêm vận nhờ trời thơ bay...

Mọc như là nấm chưng bày
Từng trang Facebook hôm nay chợ đầy...

Bây chừ độc giả phát ngây
Thơ gì ..đăng nốt ..sa lầy thế gian...

?-N3-Nguyễn Ngọc René - 21/07/2017?
Chưa phân loại
Uncategorized