Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Giới Như Chuỗi Dữ Liệu Lớn Có Thể Giải Được

Tác giả: Mr.Smile

Thế giới như chuỗi dữ liệu lớn có thể giải được
Một bài toán thực tại được giải bởi bài toán ảo
Sử dụng một Mẫu để dự đoán kết quả từ trước
Hình ảnh thu nhỏ cho thấy thế giới hướng tới đâu...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn
  • Giàu...chẳng Dễ Đâu!
  • Cúc Dại
  • Để Lặng Lẽ Từ Từ Trả Lại Em..
  • Duyên Số
  • Dang Dở
  • Nỗi Buồn Mùa Hạ
  • Chuyện Tình Đôi Ta
  • Những Phút Thanh Bình
  • Khi Em Hỏi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
©2026 - CungThuGian.com