Tình Thân !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tình thân chẳng thể tách rời
Khi ta bất cẩn buông lời chẳng hay
Khiến cho kẻ khác đắng cay
Vô tình ta tạo đường ray xa dần
Đến khi tình cảm chết lần
Tình thân nay bỗng đang gần hóa xa
Đôi khi ta muốn thứ tha
Nhưng vì tự ái khiến ta xa người
Gặp nhau chẳng nở nụ cười
Đi ngang qua ngõ cũng lười ghé thăm
Và rồi từ đó bặt tăm
Tình thân từ đó xa xăm theo ngày
Đôi khi cũng muốn tỏ bày
Gặp mặt để nói từ nay......khỏi buồn
Nhưng mà lời lẽ khó tuôn
Cái tôi quá lớn nằm luôn trong đầu
Ngày đêm cố gắng nguyện cầu
Ơn trên thêm sức cầu bầu cho con
Ngày mai lỡ mất chẳng còn
Nên mình tha thứ khi còn thời gian
Thứ tha sẽ thấy bình an
Có ơn trên giúp bức màn sẽ rơi
Từ đây ta sống thảnh thơi
Anh em hòa thuận vui chơi xum vầy
Tình thân lại được lấp đầy
Bằng tình yêu mến từ thầy Giê-su

(Đan Mạch ngày 30 tháng 3 năm 2017 )
Chưa phân loại
Uncategorized