Thay Đổi

Tác giả: BS.Bạch Liên

Anh quay lưng cho lòng em chết lặng
Vẫy tay chào rồi vội vã bước đi
Để riêng em từng đêm lệ ước mi
Và tự hỏi ..có phải em không tốt?

Anh đi rồi cây ngã màu ủ dột
Lá trên cành chẳng tìm thấy màu xanh
Vẫn biết là tình yêu quá mong manh
Tay cố níu mà tim không giữ nổi

Anh ra đi có phải em lầm lỗi
Hay tại người đã thay đổi từ lâu
Quay bước đi để mặc ngấn lệ sầu
Cứ vương mãi đêm thâu trong tĩnh lặng

Giờ nhận thấy tình yêu sao đắng mặn
Đã yêu rồi thì chẳng trách gì anh.
Anh đi rồi đêm đơn lạnh buồn tanh
Em cuối mặt cho sầu dâng cay mắt

Anh đi rồi! Từng đêm buồn hiu hắt
Anh đi rồi! Cho lệ úa viền mi....
Chưa phân loại
Uncategorized