Thất Tình

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Thất Tình

Lưu Vĩnh Hạ

Linh theo chồng_ O về nơi xứ lạ
Để Huế buồn Huế đứng nghễ ngẩn ngơ
Tội một người còn giữ nửa trang thơ
Nửa đã gởi cho người yêu màu tím

Bóng hình Trâm đêm nay như ẩn hiện
Gió bên lòng ru hát nửa vầng trăng
Nhớ làm sao đôi mắt ấy long lanh
Chừ cũng đã theo ai về bên nớ

Dòng sông trôi con nước nào bến lỡ
Tôi tìm về qua ngõ của ngày xưa
Bên dậu rào tim tím buổi trời mưa
Dáng của Trang không còn buồn đứng đợi

Thu Giang ơi ! có còn bên hàng cúc
Em đi rồi còn lại nỗi cô đơn
Bóng nghiêng nghiêng hiu hắt ngọn đèn đường
Răng mà nhớ răng chi mà thương nhớ

Đôi mắt Lan chở buồn vào muôn thuở
Bên nớ chừ mưa có khổ ai không
Ngày vu quy em cất bước theo chồng
Anh đứng nghễ mà lòng nghe chết lặng

Nón bài thơ Mỹ Hương xưa trao tặng
Anh còn treo trên tường vách làm tin
Đời phụ nhau ta giữ mãi chút tình
Dẫu trăm năm bóng chiều xưa đã lạc

Trúc Mai ơi ! dĩ vãng xưa đã mất
Kỷ niệm nào còn giữ mãi trong ta
Dẫu cuộc đời bao khốn khó_ xót xa
Nhưng tất cả với ta là hạnh phúc
Chưa phân loại
Uncategorized