Tháng Năm Buồn

Tác giả: BS.Bạch Liên

Trời đã vào tháng năm
Mưa rơi nghe lạnh lùng
Mưa rơi trên cửa sổ
Mang theo vàn nhớ nhung

Trời đã vào tháng năm
Mưa rơi trên phố nhỏ
Mưa rơi trên thềm cỏ
Mưa rơi nghe lạnh lùng

Tháng năm về phượng nở
Tháng năm buồn trăn trở
Tháng năm bao niềm nhớ
Phượng đỏ khắp đường quê

Tháng năm ơi! tháng năm
Mùa chia tay lại về
Mùa chia ly não nề
Ta xa nhau rồi nhé
Sao nghe lòng tái tê

Đêm trời vào tháng năm
Đếm sao trời mêng mông
Sao lung linh huyền ảo
Nghe nhớ nhung trong lòng

Nay mình em lẻ loi
Nhìn trời đếm sao côi!
Nhớ ngày xưa hai đứa
Sánh đôi ngập tiếng cười.....

Nay vắng nhau rồi nhé
Tháng năm buồn lặng lẻ
Con tim run thật khẻ
Thoáng buồn trôi nhẹ nhàng
Chưa phân loại
Uncategorized