Tháng Năm (271)

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tháng Năm

Tháng năm còn đang lơ lửng
Chiếc lá chưa kịp bung chồi
Tháng bẩy có chi mà vội
Chớ để nắng khóc lưng trời

Kìa Xuân vẫn còn ở chơi
Hạ cũng chỉ mới về tới
Tô chút nắng hồng cho mới
Môi mắt em cười ngày mai

Ờ nhỉ
Chắc tại anh nhớ Thu phai
Một hai đi tìm tháng Bẩy
Hớt hải nhặt “phiến lá rơi”
Chờ mong mùa Thu đi tới

Ờ thôi - anh cứ đi đi
Bỏ đây tháng Năm vời vợi
Tìm mùa Thu đỏ hững hờ
Đường chiều rồi tan trong gió

Tháng năm ngủ trong vàng võ
Ba Đình thực chẳng hư vô
Muôn năm một đời mơ hồ
Ngô nghê em tưởng chân lý

Tưởng niệm những tháng năm, ờ
LNV #nhavyluu1103
Chưa phân loại
Uncategorized