Tháng Hạ

Tác giả: Sông Kiên

Tháng hạ ngày dàì héo hắt mây
Mặt trơì nung đốt thế gian nầy
Đêm về khắc khoải tương tư gió
Mưa ở nơi nào có nhớ cây ?

Tháng hạ yêu nhau lòng thật thà
Yêu từng ngọn cỏ, ngõ chân qua
Yêu cô con gái sầu trinh nữ
Yêu gã trai tình mộng viễn hoa

Tháng hạ đêm hè đom đóm bay
Như ngàn sao lạc bỏ trời mây
Ước gì mình ở bên nhau mãi
Để đếm sao trời trọn tối nay

Tháng hạ xa nhau tựa đất trời
Tình còn diệu vợi chốn chơi vơi
Buồn về một lối, sầu trăm ngã
Ôi nhớ thương gì!?...Thương nhớ ơi!!
Chưa phân loại
Uncategorized