Tháng Bảy Của Mẹ

Tác giả: Hoa Du Kha

Tháng bảy về trên miền quê xanh mạ
Bóng mẹ già lặn lội dưới đồng sâu
Sóng mạ non, phù sa nuôi lớn dậy
Lưng mẹ còng gánh mãi cuộc đời con.
Trang sách nào thì thầm hương lúa trổ
Mùa đốt đồng, mờ áo trắng tinh khôi
Bao nhiêu năm đánh đổi một cuộc đời
Vết chân chim hằn sâu đuôi mắt mẹ.
Chưa một lần lũ chúng tôi lắng nghe
Và thấu hiểu những buồn vui, khó nhọc
Như sao hôm rồi sao mai lặn mọc
Mẹ âm thầm bao bọc lũ con thơ.
Rồi chiều nay, phương xa con nhớ lắm
Thèm gối đầu trên tay mẹ như xưa
Bữa cơm nghèo , dưa bồn bồn chấm mắm
Cơn đói lòng nước mắt lội đồng sâu.
Người mẹ già tóc trắng điểm hoa lê
Để chúng tôi xanh mái đầu hy vọng
Tuổi trăng nào biết cúi đầu ơn trọng?
Bóng mẹ hiền theo mãi bước đường con.
Chưa phân loại
Uncategorized