Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thắng Bại

Tác giả: Lê Huy Trứ

Thắng thua dân quân ngậm ngùi thương cảm
Chốn sa trường thịt nát máu lệ rơi
Tướng làm binh bại không thể khoa trương
Vong quốc tỵ nạn không nên trí ngữ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngập Ngừng Ngơ Ngác Ngân Nga
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1609)
  • Lý Tưởng
  • Xuân
  • Tình Cafê95.
  • C H I Ề U Q U Ê... ☁
  • Người Đàn Bà Không Ngày 8/3
  • Định Nghĩa Lại
  • Uống Thêm Nỗi Buồn
  • Nghĩa Tình Sắt Son
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
©2025 - CungThuGian.com